Giới thiệu sách
Hội Dễ Thương Bị Bỏ Rơi - Ito Hiroshi
Chúng tôi xin giới thiệu đến quý bạn đọc cuốn sách Hội dễ thương bị bỏ rơi - một tác phẩm nhẹ nhàng, dí dỏm của tác giả người Nhật Ito Hiroshi, nội dung sách rất phù hợp với những gia đình chuẩn bị đón, hoặc đang có “thành viên mới”, gây xáo trộn tâm tư của đứa trẻ sinh đầu.
Ngay khi cậu em trai “mặt như khỉ” chào đời, cô bé trong truyện liền cảm thấy bố mẹ chẳng còn quan tâm, yêu thương mình nữa. Cô bé liền thông báo sẽ bỏ nhà ra đi, và lạ thay, bố mẹ đều nhất trí với quyết định này.
Kế hoạch của cô bé ra sao? Em chọn một chiếc thùng vuông vắn, ghi lên dòng chữ “Cô bé dễ thương bị bỏ rơi” rồi ngồi vào đó: Rất mong một gia đình giàu sang sẽ “nhặt” nuôi mình, như vậy bố mẹ “cũ” sẽ phải hối hận thôi.
Nhập hội với cô bé lần lượt có Chó, Mèo, Rùa, chúng làm thành “Hội dễ thương bị bỏ rơi”. Cả hội bàn nhau làm ra vẻ dễ thương hết sức để thu hút những người nhận nuôi. Kết quả của hành trình này sẽ ra sao, bằng cách kể ngắn và thủ thỉ, tác giả Ito Hiroshi đã từng bước dẫn dắt chúng ta vào câu chuyện giản đơn nhưng đầy lôi cuốn của mình. Ở đó, thế giới nội tâm của trẻ em rất tươi sáng, phong phú, dù có lúc pha lẫn sự ghen tị, giận hờn thật đấy song vẫn vô cùng đáng yêu, ngộ nghĩnh. Trẻ sẽ tự tìm ra “giải pháp” hợp lí của mình nếu được trải nghiệm, được trao cho thời gian - không gian để tự do ngẫm nghĩ, liên tưởng.
Sách Hội Dễ Thương Bị Bỏ Rơi - Ito Hiroshi của tác giả Ito Hiroshi, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark