Giới thiệu sách
Kẻ Du Mục Trong Vùng Ký Ức - Đáy Giếng
"Đôi khi ta nên để 'cảnh cũ' như một phần quá khứ bị niêm phong.
Tốt nhất là không nên mở ra rồi chạm vào lần nữa."
Từng mẩu truyện ngắn như hành trình lang thang qua những mảnh ký ức rời rạc nơi thế giới nội tâm từ những tổn thương thuở bé, đến những nỗi chênh vênh trên hành trình lớn lên, rồi sự thấu hiểu khi trưởng thành.
Hình ảnh chủ đề của từng mẩu truyện như thỏ bông, chuột hay quả trứng làm cho cuốn sách mang màu sắc vừa mong manh, vừa có chút gai góc và ám ảnh suy tư. Tất cả đều nhằm mở ra một không gian để người đọc tự soi chiếu lại chính mình - đặc biệt là những cảm giác chênh vênh khi trưởng thành hay nỗi sợ bị nhìn thấu tận đáy cảm xúc bên trong.
Từ đó, “kẻ du mục” không chỉ là nhân vật trong trang sách, mà còn là chính mỗi chúng ta - những người đang lang thang trong ký ức, dừng lại ở một nỗi buồn, rồi lại tiếp tục bước đi.
Mong rằng khi gấp lại cuốn sách "Kẻ du mục trong vùng ký ức", trong bạn sẽ đọng lại dư vị nhẹ nhàng như thể vừa tỉnh giấc sau cơn mơ.
Sách Kẻ Du Mục Trong Vùng Ký Ức - Đáy Giếng của tác giả Đáy Giếng, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark