Giới thiệu sách
Long Lâu Trấn - Hà Mạt Bì
Lãng quên để được sống, hay nhớ lại để phải chết?
Câu chuyện bắt đầu với một người đàn ông tỉnh dậy tại một công trường xây dựng ở thị trấn Bình Trạch trong tình trạng mất trí nhớ, trên người đầy vết thương và trong cặp có 70.000 nhân dân tệ cùng một mảnh giấy ghi tên “Tiểu Trì” cùng địa chỉ một tiệm sửa xe ở thị trấn Long Lâu. Anh lấy tên là Tiểu Trì và bắt đầu cuộc hành trình lưu lạc để tìm lại danh tính của chính mình.
Hành trình của anh trải qua nhiều chặng dừng chân biến động: từ việc làm thuê tại một quán mì kéo ở Thượng Hải, nơi anh vướng vào một vụ hành hung một cô bed, đến việc gia nhập một đoàn xiếc rong và lấy nghệ danh là Romeo. Tại mỗi nơi, anh đều để lại những mảnh đời dở dang và những con người bị tổn thương, trong đó có Hoa Hoa - cô gái nhào lộn đã cùng anh chạy trốn.
Cuối cùng, khi đặt chân đến đảo Hải Nam và gặp gỡ Tiểu Dung, bức màn bí mật dần được hé lộ. Những sự thật trần trụi và đau đớn hiện ra…
Thông tin về sách
“Long Lâu Trấn” là một cuốn tiểu thuyết trinh thám ngột ngạt, nơi mỗi nhân vật đều mang một lớp mặt nạ và bí ẩn lớn nhất lại nằm bên trong chính tâm trí của kẻ đi tìm sự thật.
Một cốt truyện lật mở liên tục, nhịp độ dồn dập với những nút thắt không thể đoán trước. Tác phẩm bóc trần những mánh khóe tội phạm ở đáy xã hội, mang đến trải nghiệm hồi hộp tột độ cho những ai đam mê dòng văn trinh thám, suy luận và hành trình tìm kiếm nhân dạng.
Trích dẫn
1. “Không có ký ức nào có thể thể hiện trọn vẹn bản chất của một người, cũng như chẳng có thước đo nào có thể đo được độ sâu của đại dương.”
2. “Khi bạn bắt đầu thật lòng để ý đến một người, trong mắt bạn họ như được một ngọn đèn sân khấu chiếu rọi từng bước đi, tách rời khỏi biển người ồn ã trong bóng tối. Từ giây phút đó trở đi, bất kể người ấy có nói và làm gì, cho dù là hắt hơi, cũng đều được trao cho một ý nghĩa đặc biệt. Liệu đây có phải tình yêu đích thực?”
3. “Chứng mất trí nhớ cũng tương tự như vậy. Một hội chứng cận thị nghiêm trọng đến gần như mù lòa.”
4. “Tôi có cơ hội quen biết Kiều Kiện tại một tiệm mì kéo. Cậu ta là một thanh niên bình thường như bao người, nhưng bàn tay trái lại có sáu ngón. Ngón tay thừa dù bị cắt nhưng vẫn mọc lại, và chỉ ngừng phát triển khi cậu ta tự sát. Tôi thấy đồng cảm lắm vì cậu ta là một kẻ thất bại chẳng bao giờ có thể đứng lên trên đôi chân mình. Cậu ta chịu thua trước chính một phần cơ thể. Nhưng chẳng phải tôi cũng giống vậy sao? Ngón tay thứ sáu của tôi chính là quá khứ. Liệu ai có thể xóa bỏ quá khứ mà vẫn sống tiếp được đây?”
Thông tin tác giả Hà Mạt Bì
Hà Mạt Bì là người sáng lập và là tác giả chính của trang chuyên về trinh thám, phá án “Vườn Hoa Mạt Dược”. Bên cạnh đó, cô có bằng Cử nhân Báo chí của Đại học Nam Kinh, bằng Tiến sĩ Nhân học của Đại học Wisconsin. Tại đây, cô dành nhiều năm nghiên cứu về các chủ đề đầy mê hoặc: an ninh không gian, tội phạm đô thị và cơ chế của nỗi sợ hãi. Chính nền tảng này đã trang bị cho cô một “đôi mắt thứ ba” - khả năng quan sát hiện thực bằng sự tỉnh táo của một nhà khoa học nhưng diễn đạt nó bằng trái tim của một người kể chuyện bậc thầy. Cô đã xuất bản nhiều tác phẩm hư cấu và phi hư cấu như “Dragon House Town”, “A Good Shell for Her”, “Love and Hate Are Mutual Antidotes” và “Mystery Case Reappearance”.
Các tác phẩm đã xuất bản ở Việt Nam: Vườn hoa mạt dược ký sự, Bí ẩn phố Âm Dương.
Sách Long Lâu Trấn - Hà Mạt Bì của tác giả Hà Mạt Bì, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark