Giới thiệu sách
Một Trăm Lẻ Hai Lần Không Thể - Shun
“Ta đi về hai phía
Kẻ ngược Bắc, xuôi Nam
Tôi đỏ hoen đôi mắt
Nhớ em trăm kiếp phàm.”
Người ta thường nói: “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở...”
Có lẽ bởi những điều chưa kịp trọn vẹn thường ở lại lâu hơn trong ký ức. Một cuộc tình kết thúc khi vẫn còn yêu khiến người ta cứ giày vò mãi: Nếu ngày ấy cố thêm một chút, liệu mọi chuyện có khác đi?
Nhưng tình yêu đâu phải lúc nào cũng cần một cái kết có hậu mới trở nên ý nghĩa.
“Một trăm lẻ hai lần không thể” là cuốn tản văn cùng bạn đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, vỗ về những trái tim tan vỡ từ cuộc tình dang dở. Từng câu chữ như đang nói hộ những điều giữ kín trong lòng, để bạn nhận ra: tuy có người không bên ta một đời nhưng đã đồng hành cùng ta đi một đoạn đường, trao cho nhau những chân tình, dạy ta cách yêu và thương một người, rồi lặng lẽ rời đi.
Mong rằng sau khi gấp lại cuốn sách này, mỗi khi ngoảnh lại quá khứ, bạn sẽ không còn thấy nuối tiếc. Vì ta biết ngày ấy mình đã yêu hết lòng, và đã có một người khiến ta thương nhiều đến thế.
Sách Một Trăm Lẻ Hai Lần Không Thể - Shun của tác giả Shun, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark