Giới thiệu sách
Ngày Mai Tôi Cần Thêm Chút Dũng Khí
“Cuộc sống không phải một con đường cụ thể dẫn đến đích mà là tổ hợp của tất cả trải nghiệm, cảm xúc, suy nghĩ cùng cảm ngộ. Chỉ cần sống nghiêm túc thì những ngày tháng đã qua chắc chắn không phí hoài.”
Hãy bình thường hoá việc không phải giai đoạn nào trong đời chúng ta cũng rực rỡ, và những tháng ngày trầm lặng ấy cũng không quyết định sự thành công của bạn! Quan trọng hơn cả là dù cuộc sống có khó khăn, ta vẫn tiếp tục sống, tiếp tục học tập, tiếp tục bồi đắp sự bản lĩnh để từng bước tiến xa hơn mỗi ngày.
Cuốn sách “Ngày mai tôi cần thêm chút dũng khí” có thể ví như “thước phim tua chậm” về chặng đường nỗ lực của một người bình thường - không màu mè, không tô vẽ, chỉ còn lại nỗ lực vào bản thân và những cơ hội nhỏ bé mà cuộc sống trao tặng. Bằng chất văn chân thực và điềm đạm, tác giả Hồ An Yên như đang cùng ta trò chuyện về những trải nghiệm của tuổi trẻ: đó là những ngày lạc bước của tuổi đôi mươi, là hành trình thử sức trong nhiều công việc để rèn giũa bản thân, là khoảnh khắc chấp nhận làm lại từ đầu khi quyết định rẽ sang một con đường khác, đến cả áp lực vô hình khi ta không thể ngừng so sánh mình với người khác…
Càng lật giở những trang viết, ta càng nhận ra rằng mọi trải nghiệm - dù nhỏ nhoi hay không như mong đợi đều mang một giá trị riêng. Có khi việc bước chậm hơn người khác lại chính là cách ta bồi đắp nền móng vững chắc để không dễ dàng từ bỏ trước những biến số bất ngờ của cuộc đời. Và “dũng khí” được tác giả đề cập đến không phải là sự mạnh mẽ bùng nổ, hay sự “lột xác” chỉ trong một sớm một chiều. Mà “dũng khí” ở đây là dám bước ra khỏi vùng an toàn dù chỉ một chút, dám chấp nhận mình chưa giỏi để tiếp tục học hỏi và vươn lên…
“Ngày mai tôi cần thêm chút dũng khí” sẽ như lời động viên ấm áp giữa những ngày bạn thấy vai mình nặng trĩu vì deadline, hay mỏi mệt trước những mục tiêu chưa kịp chạm tới. Những câu chữ của Hồ An Yên sẽ chậm rãi gỡ từng nút thắt trong lòng và trao lại cho ta chút bình tĩnh để hít một hơi thật sâu, để lắng nghe trái tim mình và “chiến đấu” cho những điều bạn tin tưởng.
Khi khép lại những trang sách cuối cùng, hy vọng bạn sẽ hiểu rằng, trưởng thành là hành trình mang nhịp điệu riêng của mỗi cá nhân. Chỉ cần mỗi ngày có thêm một chút dũng khí, ta sẽ tiến gần hơn đến phiên bản toàn vẹn của chính mình!
Sách Ngày Mai Tôi Cần Thêm Chút Dũng Khí của tác giả Hồ An Yên, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark