TẤT CẢ DANH MỤC

Phố Những Cửa Hiệu U Tối

  • Giá bán: 64.000 ₫ 80.000 ₫
  • Tiết kiệm: 16.000 ₫-20%

Khuyến mãi & Ưu đãi tại NetaBooks:

  1. Mã giảm NETA2024 - GIẢM THÊM 5% CHO ĐH từ 299k
  2. Mã giảm NETA100K - GIẢM 100k CHO ĐH từ 1.499k
  3. Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 150.000đ ở TP.HCM, 300.000đ ở Tỉnh/Thành khácXem chi tiết
  4. Tặng Bookmark cho mỗi đơn hàng
  5. Bao sách miễn phí (theo yêu cầu)Xem chi tiết
Hết hàng. Quý Khách quan tâm có thể để lại email, Neta sẽ thông báo khi có hàng.
THÔNG BÁO KHI CÓ HÀNG
100% Sách thật
Đổi trả miễn phí nếu hàng lỗi
  • Tác giả:

  • Ngày xuất bản:

    12 - 2018
  • Kích thước:

    13 x 20.5 cm
  • Nhà xuất bản:

    NXB Văn Học
  • Hình thức bìa:

    Bìa mềm
  • Số trang:

    254

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giới thiệu sách Phố Những Cửa Hiệu U Tối

Sự xuất hiện của Patrick Modiano vào cuối thập kỷ 60 được coi như một hiện tượng vǎn học Pháp đương đại. Tác phẩm "Phố những cửa hiệu u tối", đạt giải thưởng Goncourt, giải vǎn học quan trọng nhất của Pháp, là nỗi khắc khoải triền miên về nguy cơ đánh mất danh tính và bản cách.

Điều gì đã thúc đẩy anh chàng Guy Roland, nhân viên của một hãng thám tử tư, lao theo dấu vết của một người không quen biết đã mất tích từ lâu? Đó là nhu cầu da diết tìm lại được mình sau bao đời của con người vốn xưa kia có thể là anh ta, kiên nhẫn lần mò về những nơi có thể đã từng chứng kiến cuộc tình của anh ta với một người đàn bà giờ đây đã biệt tǎm, cố bấu vào những bóng mờ của những nhân chứng duy nhất từng tham dự vào thời thanh xuân của gã môi giới hàng mang hộ chiếu đáng ngờ dưới cái tên Patro Mc Evoy, mà, cuối cùng, anh ta tin rằng chính là mình.

"Phố những cửa hiệu u tối", Patrick Modiano đã khẳng định vị trí đặc biệt của mình trong vǎn học Pháp nửa sau thế kỷ 20.

Thông tin tác giả Patrick Modiano

Patrick Modiano

Sinh năm 1945 tại Pháp, có cha là người Ý gốc Do Thái, mẹ là nghệ sĩ người Bỉ. Patrick Modiano được coi là một trong những nhà văn tài năng nhất thế hệ của ông. Là nhà thám hiểm quá khứ, ông biết cách khơi gợi lên một cách vô cùng chính xác và chi tiết bầu không khí của những địa điểm hay những thời đại đã qua, ví dụ như Paris thời bị Đức chiếm đóng.

Ngoài tiểu thuyết, Patrick Modiano còn viết kịch bản, lời bài hát. Ông đã giành được rất nhiều giải thưởng danh giá, trong đó phải kể đến Giải Goncourt năm 1978 và Giải Nobel văn chương năm 2014.

Các tác phẩm của Patrick Modiano:

  • Phố những cửa hiệu u tối
  • Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối
  • Từ thăm thẳm lãng quên
  • Để em khỏi lạc trong khu phố
  • Quảng trường Ngôi sao
  • Catherine cô bé đeo mắt kính
  • Một gánh xiếc qua
  • Những đại lộ ngoại vi
Sách Phố Những Cửa Hiệu U Tối của tác giả Patrick Modiano, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark

ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỘC GIẢ

Hãy đánh giá Phố Những Cửa Hiệu U Tối để giúp những độc giả khác lựa chọn được cuốn sách phù hợp nhất!

Phố Những Cửa Hiệu U Tối

Phố Những Cửa Hiệu U Tối

Giá bán tại NetaBooks: 64.000 ₫ 80.000 ₫
Tiết kiệm: 16.000 ₫-20%
5/5
(1 nhận xét)
  • 100% | 1 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi
Avatar
Hami
“Tôi chẳng là gì cả. Chỉ là một cái bóng nhạt màu”. Câu chuyện cứ bắt đầu như thế, và nó cứ đi như thế, không nhanh đến mức cao trào, mà cũng chẳng chậm để mình ngẫm nghĩ về triết lí cuộc sống. Nó cứ chảy đều, một đời người. Anh ta chẳng biết mình là ai. Anh ta chả có ai thân thích. Anh ta chỉ là một con người hiện hữu, hít thêm một phần ôxi, chiếm thêm một chỗ trên đời mà thôi. Tôi sẽ chẳng gọi anh là “Pedro”, bởi vì tôi cũng không biết đó có phải là tên thật của anh hay không, mà anh cũng chẳng biết. Chỉ là tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện của anh. Tôi đã từng nghĩ những nhà văn đạt giải Nobel chắc chắn sẽ viết một gì đó rất là cao xa, những người như tôi sẽ không bao giờ hiểu được họ muốn nói gì. Nhưng tôi đã lầm. Patrick quả là một thiên tài. Và tôi biết điều đó. Giải Nobel không cho tôi biết mà chính cuốn sách này. Chỉ là lâu lắm rồi tôi mới được đắm chìm vào một cuốn sách như vậy. Những câu chữ cứ tự nhiên thấm dần vào đầu. Ông viết như không viết. Những mẩu tin rời rạc. Những dòng thông tin ngắn ngủi. Những câu chuyện chắp vá. Cứ nghĩ nó sẽ rời rạc, nó sẽ rối rắm, nhưng không, nó tự nhiên như một dòng chảy. Như một đời người. Tôi không nhớ hết được những nhân vật trong truyện, cũng chẳng nhớ hết được những tình tiết được kể lại. Nhưng tôi vẫn đọc và vẫn thấu hiểu. Anh ta tìm lại quá khứ của mình. Có lẽ muốn nhắc nhở bản thân về sự tồn tại của mình chăng. Lần theo những manh mối, gặp những con người, nghe những câu chuyện. Những tưởng nhàm chán nhưng lại cuốn hút không ngờ. Một đời người mỏng manh như vậy. Mình là thứ hiện diện duy nhất, không quá khứ, không tương lai. Những con người có thể chứng thực một “Pedro” đã từng tồn tại thì cũng không còn trên cõi đời này nữa. Chết hay mất tích. Giọng văn đều đều nhưng lại gieo trong tôi một chút xót xa. Anh chẳng biết mình là ai. Cho đến khi lần đến những manh mối cuối cùng anh cũng chẳng rõ liệu câu chuyện đó có là câu chuyện của mình, liệu cuộc đời đó có chỗ cho mình dung thân.
Trả lời
 

HƠN 21.000 TỰA SÁCH HAY

Tuyển chọn bởi NetaBooks.vn

 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Từ 150k ở HCM, từ 300k ở tỉnh thành khác

 

QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ

Tặng bookmark, bao sách miễn phí

 

ĐỔI TRẢ NHANH CHÓNG

Hàng bị lỗi được đổi trả nhanh chóng