Anna, cô bé mười ba tuổi mồ côi, sống bên trong những bức tường thành kiên cố của Constantinople, trong một ngôi nhà của những người phụ nữ kiếm sống bằng nghề thêu áo choàng cho các linh mục.
Bên ngoài những bức tường thành là Omeir, một cậu bé quê mùa, cách xa nhà hàng dặm, bị bắt lính cùng với những con bò yêu quý của mình.
Năm trăm năm sau, trong một thư viện ở Idaho, Zeno, một người đàn ông tám mươi tuổi, người đã học tiếng Hy Lạp trong chiến tranh, đang tập dượt cho năm đứa trẻ trong một vở kịch chuyển thể từ câu chuyện của Aethon.
Nằm ẩn mình giữa các kệ sách thư viện là một quả bom, do một thiếu niên lý tưởng chủ nghĩa gặp rắc rối, Seymour đặt. Và trong một tương lai không xa, trên con tàu liên sao Argos, Konstance cô đơn trong một hầm chứa, sao chép câu chuyện về Aethon được cha cô kể lại lên những mảnh bao tải.
Anna, Omeir, Seymour, Zeno và Konstance là những người mơ mộng và lạc lõng, những người tìm thấy sự tháo vát và hy vọng giữa những hiểm nguy tột cùng. Cuộc đời của họ được đan xen một cách huy hoàng, và trí tưởng tượng rực rỡ của Doerr đưa chúng ta đến những thế giới đầy kịch tính và sống động đến nỗi chúng ta quên đi trong một khoảnh khắc thế giới của chính mình.
Thông tin về tác phẩm:
1. Giải thưởng:
- Lọt vào chung kết Giải thưởng Sách Quốc gia năm 2021
- Giải thưởng Sách Ohioana cho tiểu thuyết (2022)
- Đề cử Giải thưởng Văn học Hòa bình Dayton cho tiểu thuyết (2022) và hàng loạt các đề cử danh giá khác
2. Một thiên sử thi rực rỡ và đầy tham vọng, trải dài tám thế kỷ và kết nối số phận của năm con người tưởng chừng như không liên quan. Đây là một hành trình kỳ diệu vượt qua thời gian và không gian, là một bản tình ca ca ngợi sức mạnh vĩnh cửu của sách vở, hy vọng và sự kiên cường của nhân loại.