TẤT CẢ DANH MỤC

Review Sách - Bộ Sách Trí Tuệ Của Người Toltec của tác giả Don Miguel Ruiz và Janet Mills (Bài viết của Bạch Ngọc Phương Linh)

Từ rất lâu rất lâu về trước, người Toltec đã lừng danh khắp miền Nam Mexico là “những bậc thầy thông thái”. Những thấu triệt họ cô đọng và sở hữu là chìa khóa mở ra một đời sống viên mãn cho loài người. Nhưng vì lòng tham của một số cá nhân sử dụng những hiểu biết sâu sắc ấy để trục lợi cho bản thân, người Toltec đã phải khóa chặt những thông tuệ của họ, cất giữ nó như những bí mật cấm kị không thể nói ra. Và điều đó phần nào đẩy loài người chúng ta cách xa khỏi niềm hạnh phúc trọn vẹn.

Bộ Sách Trí Tuệ Của Người Toltec  của tác giả Don Miguel Ruiz, Janet Mills
Bộ Sách Trí Tuệ Của Người Toltec  của tác giả Don Miguel Ruiz, Janet Mills

Những tưởng tới đó là hết, là khỏi có thấu suốt hiểu biết nào nữa cả, thì don Miguel Ruiz – một hậu duệ Toltec của dòng tộc Hiệp sĩ Đại bàng, biết rằng đã đến lúc những bí mật ấy cần được hé lộ. Vậy là ông đã viết chúng ra, chọn cách truyền tải giản dị mà tinh tế để chia sẻ chúng rộng rãi cho bất cứ ai mong muốn tìm kiếm niềm vui và sự sáng suốt trước cuộc đời. Nhờ vậy mà có bộ sách Trí tuệ của người Toltec.

Trước lúc đọc bộ này, mình đã có một hình dung phức tạp lắm: Phải là sự thấu suốt ghê gớm nào, bí mật sâu xa nào, mới có thể đưa mình đến với niềm vui vẹn tròn, kéo mình thoát khỏi những bối rối và phiền lòng mà kiểu gì rồi cũng phải gặp trong cuộc sống? Hóa ra những điều don Miguel Ruiz chia sẻ là những điều giản đơn, thậm chí còn quen quen như từng đọc ở đâu đó, nhưng kết hợp với những diễn giải khéo léo cùng các biểu tượng đặc biệt, ông đã chỉ ra những sự thật quan trọng mà ta từng biết rồi lại quên đi. Chính cái quên đi ấy làm ta suốt ngày bối rối trước mọi lời khen chê góp ý, và thậm chí chính ta cũng liên tục phán xét bản thân. Chính cái quên đi ấy đã làm ta không hạnh phúc. Ta đã quên trân trọng bản thân, quên rằng người sống cuộc đời của ta là chính ta, chứ không phải người xung quanh, hay bất cứ một quy chuẩn thịnh hành nào.

Ta để nhiều điều chi phối, để những âu lo, những nỗi e ngại đẩy ta đến những phán xét tiêu cực: Mình không đủ giỏi, không đủ thông minh, không đủ xinh đẹp,… bấy nhiêu là đủ để biến những ngày tháng lẽ ra tươi đẹp trở nên u ám. Sự thật là, ai cũng hoàn hảo theo cách của riêng mình.

Không chỉ vậy, ta còn dễ sa đà vào chuyện đưa ra giả định về con người và sự kiện quanh mình. Sự việc vốn chỉ là sự việc mà thôi. Nhưng bằng tầng tầng lớp lớp những điều ta biết, ta được học, được khuyên, được mách nước, ta đã có đủ chất liệu để giả định ra những câu chuyện, những thái độ, những suy nghĩ đằng sau sự việc ấy. Rồi thì ta phản ứng với chính cái giả định ta tạo ra.

Ta tỏ thái độ, nói năng, hành động ứng với giả định đó và khiến đối phương hoặc hoang mang, hoặc cố đáp lại trong mông lung, thế là mọi chuyện thành ra siêu phức tạp. Bằng “bản năng” giả định, ta tự khiến đời mình rối ren hơn.

Ta quên rằng cách nhìn nhận của xã hội không định hình con người ta. Mỗi người chúng ta có một quá trình trưởng thành, học hỏi, trải nghiệm khác nhau, từ đó sẽ có những thế giới quan riêng biệt. Ta sẽ không nhìn nhận người xung quanh như cách họ nhìn nhận chính mình và ngược lại. Cũng đồng nghĩa những lời nhận xét, đánh giá mà người xung quanh dành cho ta không phải luôn chính xác. Vì vậy, ta có thể lắng nghe, nhưng đừng tin ngay là thật, đừng vơ mọi thứ vào mình.

Ta quên rằng miễn là ta cố gắng hết sức thì chẳng còn gì để tiếc nuối. “Hết sức” là một từ linh động, hết sức vào những ngày tràn trề năng lượng sẽ khác hết sức trong những hôm ốm yếu hơi nhiều, hết sức với một công việc thuận tay sẽ mang đến kết quả khác với hết sức cho một nhiệm vụ khiến ta chới với. Nói chung, miễn là hết sức, thì thôi đừng tiếc nữa nha. Ta cũng thường quên sử dụng ngôn từ tích cực, khi cơn sóng cảm xúc vồ lấy ta, ta dễ buông ra những lời thiếu cân nhắc, hoặc nhiều khi chỉ là ta nói những lời ấy vì thói quen. Lời lẽ cũng ghê gớm (hay là còn ghê gớm hơn) đao kiếm. Hãy trao đi cái ta muốn nhận về.

Bộ sách gồm 5 cuốn: Bốn Thỏa ước, Thỏa ước thứ năm, Thực hành bốn Thỏa ước, Tiếng nói của Tri thứcVòng tròn lửa, với mỗi cuốn là một mảnh ghép cho ta cái nhìn trọn vẹn và thông suốt về những nguyên tắc để có được đời sống mĩ mãn và tự do. Thay vì vẽ vời những mĩ từ cao siêu làm khó người đọc, câu chữ trong bộ sách nhìn chung là giản dị và có sức gợi. Những thỏa ước mà bộ sách đề cập và phân tích tuy đơn giản nhưng có vai trò mấu chốt quyết định chúng ta sẽ tự sống cuộc đời mình, tận hưởng nó, hay chỉ tồn tại, chạy quanh để cố làm hài lòng xã hội và cả những định kiến, đòi hỏi xuất phát từ trong chính ta. Nghe là biết mình muốn sống cuộc đời nào rồi đó.

Đầu năm khai phím về một bộ sách xinh xắn, mong rằng bộ sách sẽ gặp được những bạn đọc cần đến nó, và mang đến cho các bạn niềm vui cũng như cảm giác nhẹ nhõm mà chúng mình xứng đáng có được từ lâu lắm rồi.

Nguồn saigonbooks

Những cuốn sách “Nghệ Thuật Sống - Tâm Lý” với những kinh nghiệm nghệ thuật sống tuyệt hay mang lại động lực mạnh mẽ sẽ làm bạn thay đổi cách sống, cách nghĩ… giúp cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp hơn. Xem tại đây

Bộ Sách Trí Tuệ Của Người Toltec

Bộ Sách Trí Tuệ Của Người Toltec

  • Giá bìa: 670.000 ₫
  • Giá bán tại NETA: 536.000 ₫
Mua ngay
 

HƠN 21.000 TỰA SÁCH HAY

Tuyển chọn bởi NetaBooks.vn

 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Từ 150k ở HCM, từ 300k ở tỉnh thành khác

 

QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ

Tặng bookmark, bao sách miễn phí

 

ĐỔI TRẢ NHANH CHÓNG

Hàng bị lỗi được đổi trả nhanh chóng