Bejnamin Labatut
Bejnamin Labatut (1980) là một nhà văn Chile. Ông sinh ra ở Rotterdam, Hà Lan, và trải qua thuở thiếu thời ở Den Haag, Buenos Aires (Argentina) và Lima (Peru), trước khi chuyển đến sống tại Santiago, Chile cho đến nay.
Khi ta không còn hiểu thế giới (Un verdor terrible) là cuốn sách thứ ba của ông, xuất bản lần đầu vào năm 2020. Theo lời ông, nó được hợp thành từ “một tiểu luận (mà không thật sự thuần tiểu luận), hai truyện ngắn khoác áo phi hư cấu, một tiểu thuyết ngắn và một đoản văn bản tự truyện”.
Tác phẩm đã được dịch sang hơn 20 ngôn ngữ. Bản tiếng Anh của cuốn sách đã lọt vào vòng chung khảo giải Booker Quốc tế năm 2021, góp mặt trong “10 cuốn sách hay nhất năm 2021” của New York Times Book Review. Năm 2024, Khi ta không còn hiểu thế giới xếp thứ 83 trong danh sách “100 cuốn sách hay nhất thế kỷ 21” của New York Times.