TẤT CẢ DANH MỤC

Joanna Bator

Joanna Bator sinh năm 1968, là nhà văn, nhà báo, giáo sư đại học và là một trong những cây bút nữ đặc sắc nhất của văn học đương đại Ba Lan. Cuốn sách đầu tay của bà Feminizm, postmodernizm, psychonaliza (2001), phân tích các lý thuyết về chủ nghĩa nữ quyền, hậu hiện đại và phân tâm học. Năm sau đó, bà cho ra mắt tiểu thuyết đầu tay Kobieta (Người đàn bà), nhưng phải đến tập tiểu luận Japoński wachlarz (Chiếc quạt Nhật Bản, 2004) - kết quả sau hai năm sống tại Nhật Bản - bà mới thực sự được đông đảo độc giả và giới phê bình chú ý. Tác phẩm nhanh chóng trở thành tác phẩm kinh điển, giúp Bator nhận Giải thưởng Beata Pawlak vào năm 2005. Bator nổi bật với khả năng kết hợp giữa thể loại tiểu thuyết, ký sự, tư liệu và khảo sát văn hóa - thể hiện rõ nét trong The Sandy Hill (Piaskowa Góra, 2009) và Cloudalia (Chmurdalia, 2010) - một bộ đôi tiểu thuyết lấy bối cảnh tại chính quê hương Valbrych của bà.  Năm 2012, bà xuất bản tiểu thuyết Tối đen, gần như đêm, pha trộn nhiều thể loại giữa kinh dị và trinh thám, nhưng luôn giữ được sự nghiêm túc và chiều sâu nội dung. Cuốn sách không chỉ đoạt Giải thưởng Văn học Nike năm 2013 - giải thưởng văn học danh giá nhất của Ba Lan mà còn được chuyển thể thành phim điện ảnh năm 2019, mở rộng sức ảnh hưởng của Bator ra ngoài lĩnh vực văn chương.

 

Hơn 33.000 tựa sách hay

Tuyển chọn bởi NetaBooks.vn

 

Miễn phí giao hàng

Từ 200K trên TOÀN QUỐC

 

Quà tặng miễn phí

Tặng bookmark, bao sách miễn phí

 

Đổi trả nhanh chóng

Hàng bị lỗi được đổi trả nhanh chóng