Trần Mạn Kỳ
Từng sử dụng bút danh là Một Chiếc Bánh Bao Thập Cẩm, Trần Mạn Kỳ đã viết lách nhiều năm với phong cách độc đáo và riêng biệt. Hiện cô đang sống tại Thượng Hải, làm việc trong lĩnh vực lồng tiếng. Niềm đam mê viết lách của cô có thể được gói gọn qua vài câu thơ sau:
“Rừng động đừng nghe chuyển lá cành
Ngâm nga chậm bước chẳng đi nhanh...”
(Trích Định Phong Ba - Tô Thức, bản dịch của Nguyễn Chí Viễn)
Văn phong của cô độc đáo, nổi bật với khả năng kết hợp hiện thực xã hội và yếu tố ly kỳ – rùng rợn, đào sâu vào những mặt tối của con người và xã hội.