Giới thiệu sách
Bỉ Vỏ - Tiểu Thuyết
Nguyên Hồng tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng, sinh ngày 5 tháng 11 năm 1918 trong một gia đình công giáo ở thành phố Nam Định. Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, Nguyên Hồng hoạt động ở Hội Văn nghệ Việt Nam (1947 - 1957) và tham gia Ban biên tập Tạp chí Văn nghệ, ban phụ trách trường Văn nghệ nhân dân ở Việt Bắc. Năm 1948, nhà văn được kết nạp vào Đảng cộng sản Đông Dương. Năm 1957, Hội nhà văn thành lập, Nguyên Hồng tham gia Ban chấp hành, là biên tập viên tạp chí Văn nghệ và ở trong Ban phụ trách tuần báo Văn. Nguyên Hồng mất ngày 2-5 -1982.
"Bỉ vỏ": "...Ngay ở những tầng lớp cặn bã nhất, chỉ biết có chém giết lừa bịp, vẫn ánh lên những tia sáng nhân đạo, vẫn còn lòng yêu thương chung thủy, lòng hi sinh, dám xả thân vì một nghĩa cử, dám sống chết để bảo vệ đồng đội và nhất là những thoáng khát vọng muốn thoát khỏi cuộc đời tội lỗi của mình. Cái nhìn của Nguyên Hồng ở đây cũng giống như cái nhìn của Gorki khi viết về tầng lớp "dưới đáy" của xã hội Nga, mang đầy tính chất nhân đạo chủ nghĩa. Cho nên đọc chuyện những nhân vật này, ta thấy tội ác của họ, nhưng đồng thời cũng thương xót cho những kiếp người đã bị xã hội độc ác nhấn chìm vào vũng bùn tội lỗi và ngụp lặn trong ấy cơ hồ không thể ngoi lên được..." - Giáo sư Phan Cự Đệ
Thông tin tác giả Nguyên Hồng
Sinh (1918 – 1982) tên thật là Nguyễn Nguyên Hồng, sinh ra trong một gia đình công giáo ở Nam Định, mồ côi cha từ khi 12 tuổi. Ông viết văn từ rất sớm, hướng về những con người cùng khổ trong xã hội thành thị Việt Nam đương thời. Ngay từ khi mới cầm bút, ông đã gây tiếng vang trên văn đàn với Bỉ vỏ (Giải thưởng phóng sự tiểu thuyết năm 1937 của Tự Lực văn đoàn) và Những ngày thơ ấu (tự truyện, 1938). Nguyên Hồng giữ một vị trí đặc biệt trong văn học Việt Nam hiện đại: ông được coi là nhà văn chân chính của “những người khốn khổ”.
Sách Bỉ Vỏ - Tiểu Thuyết của tác giả Nguyên Hồng, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark