Giới thiệu sách
Có Lẽ Tôi Cần Một Con Mèo
Tản văn dành cho người trẻ đang thấy mình chông chênh và cần những vỗ về giữa thị thành cô đơn này.
Cuộc đời này, có ít sự lựa chọn là thiệt thòi, nhưng có quá nhiều sự lựa chọn lại là một bi kịch.
Vậy đấy, ta sẽ cùng một lúc thấy mình có tất cả nhưng cũng chẳng có gì. Rồi ta tìm cách "chữa lành" từ hàng ngàn gợi ý và phương thức trên mạng. Ta nói mãi đến tỉnh thức, rồi quay về với chính mình... tới mức nó thành "trend" và tạo điều kiện cho hàng ngàn khóa học ra đời. Rồi khi thấy lòng yếu mềm, niềm tin lung lay, ta lại lao đi để được chữa, để được cứu rỗi. Có điều chữa xong đó, tạm yên đó trong chốc lát hay vài ngày rồi lòng lại rối ren, vụn vỡ.

Mọi thứ quay về điểm khởi đầu.
Thế là ta tạo ra một vòng lặp của tổn thương - chữa lành nhưng mãi chưa dứt ra được. Bởi thứ ta đang làm chỉ là chữa phần ngọn, chỉ là liệu pháp tạm thời để che giấu di nỗi đau như một cách trốn tránh.
Ta thường rất sợ nhìn thẳng vào sự thật.
Nhưng khi nhận ra mình đang dần mất kết nối với bản thân, tôi tin rằng cách chữa lành tốt nhất là đào sâu vào gốc rễ của vấn đề. Đó là dám trung thực thừa nhận và mạnh dạn đối thoại với bản thân. Hãy tự hỏi mình thật nhiều câu hỏi và lần lượt trả lời chúng.
Trả lời cho hết bằng tất cả kiên nhẫn. Sẽ đau, sẽ mệt hơn liệu pháp ve vuốt, ủi an ta đang làm. Nhưng sau cơn đau tận cùng đó, ta mới có bình ổn thật sự và điều tiết được những va vấp của hiện tại.
Tôi tin thứ cứu chuộc duy nhất cho tâm hồn mình là niềm tin của chính mình. Không gì tốt hơn và không gì thay thế hữu hiệu bằng.
Bạn đã từng thật sự đối thoại sâu với bản thân mình chưa?
“Có những ngày tôi biết rõ là mình rất cô đơn. Tôi thèm được giãi bày, thèm được giải phóng những bức bối đang đè nặng trong lồng ngực. Tôi vừa thấy nỗi trống trải ngập tràn căn phòng, nhưng cũng thấy chiếc ghế sofa này thừa thãi, thấy mấy chậu cây ngoài ban công choán hết tầm nhìn, thấy mọi vật trong tầm mắt đều đang muốn vây kín và đè chặt mình. Thế giới của tôi lúc đó hóa thành một đốm tròn, rồi thành một chấm nhỏ, cuối cùng mất hút. Đến mức tôi nghĩ sẽ tốt biết mấy nếu chấm nhỏ kia biến thành một lỗ đen rồi cuốn tôi vào trong trước khi tan biến.
Tôi biết đó là một nỗi cô đơn kỳ cục, tôi mắc kẹt trong những nỗi niềm không dễ tỏ bày. Và tôi cũng biết, thật ra mình đang cần một thứ gì đó..."
Sách Có Lẽ Tôi Cần Một Con Mèo của tác giả Phạm Minh Mẫn, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark