Giới thiệu sách
Không Gia Đình
“Không gia đình” là hành trình gian khó của cậu bé mồ côi Remi, kể từ ngày bị ông bố nuôi bán cho cụ già Vitalis, một nghệ sĩ xiếc lang thang. Chính ông cụ tốt bụng ấy đã dạy dỗ cậu bé nên người, cụ dạy cậu đọc chữ, diễn xiếc, chơi nhạc, và trên hết, đã hình thành nên nhân cách cao đẹp nơi Remi. Trải qua nhiều gian khổ, đối mặt với nhiều loại người, từng suýt chết trong bão tuyết, hầm mỏ, chịu đói khát, vào tù… nhưng Remi vẫn giữ cho mình lòng tốt và sự hy sinh. Để rồi một ngày hạnh phúc đã mỉm cười với Remi. Em đã gặp lại người mẹ của mình, được đoàn tụ được với gia đình. Với đức tính nhân hậu, ơn nghĩa trước sau Remi đã đền đáp lại công ơn của những người đã giúp đỡ mình trong những ngày khổ cực
"Ngày hôm nay, cái ngày phiêu bạt đầu tiên, đã rất tồi tệ, vậy thì ngày mai sẽ ra sao đây? Tôi đói, tôi khát, và chỉ còn lại ba xu trong túi. Cho dù có ra sức thò tay vào túi mà xoa nắn chúng, thì số tiền cũng chẳng tăng lên. tôi sẽ làm gì để nuôi sống gánh hát, nếu những ngày tiếp theo chúng tôi không thể biểu diễn được? Nào rọ mõm, nào giấy phép ca hát, tôi biết lấy đâu ra những thứ ấy? Vậy là cả bọn chúng tôi đành phải chết đói ở một xó rừng, dưới một bụi cây chăng? Vừa vật vã với những câu hỏi buồn rầu ấy, tôi vừa ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên đầu tôi, giữa bầu trời tối om.
Không có lấy một ngọn gió. Khắp nơi đều là cảnh tĩnh mịch, vắng bặt tiếng lá xào xạc, tiếng chim kêu, tiếng bánh xe lăn trên đường cái; Trải rộng ra hút tầm mắt tôi, trong khoảng sâu xanh thẳm, là một vùng trống rỗng: chúng tôi mới cô độc, mới bơ vơ biết bao!."
Thông tin tác giả Hector Malot

Sinh (1830 - 1907) là một văn hào người Pháp sinh ra ở La Bouille, Seine-Maritime. Ông học luật ở Rouen và Paris, tốt nghiệp đại học luật và đã từng làm việc cho một văn phòng luật sư, ông cũng từng viết bài phê bình sân khấu cho tờ Lloyd Francais và là nhà phê bình văn học cho tờ L'Opinion Nationale, nhưng cuối cùng văn học đã trở thành niềm đam mê lớn nhất của đời ông.
Ông nổi tiếng với những tác phẩm giàu tính giáo dục và nhân văn, tiêu biểu là “Không gia đình” và “Trong gia đình”. Hai tiểu thuyết này đã trở thành người bạn thân thiết của thiếu nhi và nhiều thế hệ độc giả khắp thế giới, nhiều lần được dựng thành phim, xứng đáng là những kiệt tác của nhân loại.
Với lối diễn đạt phong phú, óc quan sát tinh thế, am hiểu tâm lí trẻ thơ, Hector Malot đã truyền tới độc giả nhiều thông điệp về tình yêu thương, sự quan tâm giữa con người với con người, nghị lực đối mặt với nghịch cảnh
Tác phẩm chính:
- Tình nhân (1859)
- Nạn nhân vì tình (1859 - 1867)
- Vợ chồng (1865)
- Những đứa trẻ (1866)
- Romain Kalbris (1869)
- Quán trọ đời người (1875 - 1876)
- Ẩu đả về hôn nhân (1877)
- Không gia đình (1878)
- Bác sĩ Claude (1879)
- Trong gia đình (1893)
Sách Không Gia Đình của tác giả Hector Malot, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark