Giới thiệu sách
Nhà Cũ Trong Phố Cũ - Trung Sỹ
Cuốn sách là tập hợp các bài tản văn, tùy bút, hồi ký và xã luận của tác giả Trung Sỹ chia theo bốn nhóm chủ đề: ký ức tuổi thơ Hà Nội, thời thanh xuân nơi chiến trường, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam Thế kỷ XXI, Hà Nội đẹp và chưa đẹp.
Các bài viết dẫn dắt độc giả bước vào một khoảng không gian và thời gian mênh mông, gắn liền với những thăng trầm trên đường đời của tác giả - cũng là ký ức chung của một lớp người Hà Nội đã đi rất xa, đã sống sôi nổi và chiến đấu ngoan cường để bảo vệ hòa bình cho đất nước. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt chuỗi các bài viết này chính là tình yêu và nỗi nhớ mong hướng về Hà Nội, hướng về mái nhà thân thương trên con phố cũ đã ấp ôm, nuôi nấng và nâng bước tác giả trên những nẻo đường đời.
Trích đoạn sách
“Nhưng mỗi người đều có một mùa thu khác. Chẳng có được những thu cảm tinh tế của các thi nhân lừng danh kim cổ, riêng tôi biết nhớ thu quê hương giữa mùa chiến chinh khét nồng khói súng trên đất bạn năm nào. Tỉnh lại sau những trận sốt rét tái hồn ở quân y viện 97 Kampong Chnang, anh lính xa nhà ra chợ thị xã, ghé hàng đá bào mượn men thốt nốt giải khuây. Bên dãy quán dân ba tàu buôn đài cát-xét vọng sang giọng ca Thanh Tuyền trong vắt. Điệu tango buồn rong rải kéo những chiều ngâu mưa ướt về đây giữa mùa khô lầm bụi. Giọng mềm thương tiếng Việt quê nhà bỗng gặp như an ủi hồn xanh trai trẻ đang lưu lạc giữa muôn ngàn tiếng lạ xứ người.
Tổ quốc đã yên bình hơn ba mươi năm sau những cuộc chiến chinh triền miên. Anh lính xưa giải ngũ trở về nhà. Mùa thu trong nỗi nhớ xa xôi ngày ấy nay hiển hiện trước mặt, như trái thị vàng nằm gọn lòng tay cô gái trẻ vừa đi ngang phố. Hà Nội vào thu vốn từng rất đẹp trong các nhạc phẩm thi phẩm của nhiều tác giả. Màu thu cho cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ. Hơi thu đọng giữa tàu lá sen già gói hương cốm mới. Tình thu ẩn mình trú ngụ trong các ô cửa cũ khép hờ..."
Thông tin tác giả Trung Sỹ
Nhà văn Trung Sỹ tên thật là Xuân Tùng, sinh năm 1960 trong một gia đình viên chức cũ ở Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1978, ông từng tham gia chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc. Trung Sỹ là cây bút nổi tiếng với những tác phẩm viết về hồi ức chiến tranh. Ông từng được đề cử Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần XIII. Năm 2021, ông đã được giải C Giải thưởng Sách quốc gia lần IV. Truyện dài “Thung lũng Đồng Vang” của ông đã giành Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2022 ở mảng văn học thiếu nhi.
Sách Nhà Cũ Trong Phố Cũ - Trung Sỹ của tác giả Trung Sỹ, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark