Giới thiệu sách
Tạng Thư Sinh Tử (Bìa Cứng)
“Vậy tôi kỳ vọng điều gì từ cuốn sách này? Tôi kỳ vọng sẽ khơi dậy một cuộc cách mạng thầm lặng trong toàn bộ cách nhìn của ta về cái chết và việc chăm sóc người hấp hối, sau đó là trong toàn bộ cách nhìn của ta về cuộc sống và việc chăm sóc cho người đang sống.”
Kiệt tác tâm linh nổi tiếng này được công nhận là một trong những văn bản đầy đủ và đáng tin cậy nhất về giáo lý Phật giáo Tây Tạng từng được viết ra.
Tạng Thư Sinh Tử là cẩm nang về sự sống và cái chết, nguồn cảm hứng thiêng liêng đến từ chính cốt lõi của truyền thống Tây Tạng, Tạng thư sinh tử chính là dẫn nhập sáng rõ và đầy cảm hứng về thực hành thiền, bản tính tâm, nghiệp và tái sinh, tình yêu thương và sự chăm sóc từ bi dành cho người sắp qua đời, cũng như những thử thách và phần thưởng của con đường tâm linh.
Thiền sư Phật giáo, giảng sư quốc tế Sogyal Rinpoche đã kết hợp trí tuệ cổ xưa của Tây Tạng với những nghiên cứu hiện đại về cái chết, sự chết và bản chất của vũ trụ. Với một tầm vóc vô song, cuốn sách này làm sáng tỏ viễn kiến huyền diệu về sự sống và cái chết, nền tảng của tác phẩm thiêng liêng kinh điển: Tử thư Tây Tạng.
Đồng thời, Sogyal Rinpoche hướng dẫn những pháp tu đơn giản nhưng hiệu quả, bắt nguồn từ trái tim của truyền thống Tây Tạng mà bất cứ ai, bất kể tôn giáo hay xuất thân, đều có thể thực hiện để chuyển hóa cuộc sống, chuẩn bị cho cái chết và giúp đỡ người hấp hối.
Lời khen tặng dành cho cuốn sách Tạng Thư Sinh Tử (Bìa Cứng)
“Một trong những cuốn sách Phật giáo bán chạy nhất mọi thời đại trên quy mô quốc tế." - Book Authority
“Cuốn sách này là một ân phước phi thường: chân thành, trí tuệ, thực tế, rực rỡ - tràn ngập những câu chuyện truyền cảm hứng, những giáo lý thiện xảo, và trái tim từ bi vĩ đại của Đức Phật." - Jack Kornfield, tác giả cuốn A Path with Heart
“Những giáo lý của Rinpoche có rất nhiều điều để mang đến cho chúng ta... Giọng văn gần gũi, đan xen những bài hát và thơ ca của các bậc hiền triết Phật giáo, đã xua tan đi phần lớn nỗi sợ hãi tột cùng đối với cái chết và khiến nó trở nên giống như một người bạn cũ." - Los Angeles Times
“Một sự khám phá sáng suốt và hiện đại về những tuệ giác sâu sắc trong Tử thư Tây Tạng." - Stephen Levine, tác giả cuốn Turning Toward the Mystery
“Tôi chưa từng gặp cuốn sách nào nói về sự tương giao giữa sự sống và cái chết lại toàn diện, thực tế và trí tuệ hơn cuốn này.” - Huston Smith, tác giả cuốn The World's Religions
“Dành cho độc giả của mọi tôn giáo và cả những ai không theo tôn giáo nào." - The Observer
“Sogyal Rinpoche đã mang đến kiệt tác Thần khúc phiên bản Tây Tạng. Hẳn nếu Dante là một nhà siêu hình học Phật giáo thay vì một thi sĩ Cơ Đốc giáo thì đây chính là những gì ông sẽ viết ra." - New York Times Book Review
Mục lục sách Tạng Thư Sinh Tử (Bìa Cứng)
Lời nói đầu của Đức Đạt Lai Lạt Ma
Lời giới thiệu ấn bản kỷ niệm 30 năm
Lời tác giả
PHẦN MỘT: Sống
- Chương một: Trong tấm gương của cái chết..
- Chương hai: Vô thường
- Chương ba: Quán chiếu và chuyển hóa
- Chương bốn: Bản tính tâm
- Chương năm: Đưa tâm trở về nhà
- Chương sáu: Tiến hóa, nghiệp và tái sinh
- Chương bảy: Bardo và những thực tại khác
- Chương tám: Cuộc đời này: Bardo tự nhiên
- Chương chín: Con đường tâm linh
- Chương mười: Tinh túy thâm diệu nhất
PHẦN HAI: Chết
- Chương mười một: Lời khuyên tâm huyết về trợ tử
- Chương mười hai: Lòng bi mẫn: Viên ngọc như ý
- Chương mười ba: Trợ giúp tâm linh cho người sắp qua đời
- Chương mười bốn: Thực hành cho cái chết
- Chương mười lăm: Tiến trình lâm chung
PHẦN BA: Chết và tái sinh
-
Chương mười sáu: Nền tảng
- Chương mười bảy: Quang minh bản nguyên
- Chương mười tám: Bardo hữu sinh
- Chương mười chín: Trợ giúp sau khi chết
- Chương hai mươi: Trải nghiệm cận tử: Nấc thang lên thiên đường?
PHẦN BỐN: Tổng kết
-
Chương hai mươi mốt: Quá trình phổ quát
- Chương hai mươi hai: Những người phụng sự hòa bình
Phụ lục một: Các bậc thầy của tôi
Phụ lục hai: Những câu hỏi về cái chết
Phụ lục ba: Hai câu chuyện
Phụ lục bốn: Hai thần chú
Chú thích
Lời tri ân
Rigpa
Thông tin tác giả Sogyal Rinpoche

Sogyal Rinpoche sinh ra tại vùng Kham, miền Đông Tây Tạng. Từ nhỏ ngài đã được công nhận là hóa thân của Terfön Sogyal Lerab Lingpa, một bậc thầy của Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ mười ba. Ngài được một vị lạt ma Tây Tạng đào tạo theo phương cách truyền thống dưới sự giám sát chặt chẽ của Jamyang Khyentse Chökyi Lodrö, một trong những bậc thầy tâm linh xuất sắc nhất thế kỷ hai mươi, người nuôi dưỡng Rinpoche như con. Rinpoche tiếp tục tu học với nhiều bậc thầy khác từ mọi trường phái Phật giáo Tây Tạng, đặc biệt là Dudjom Rinpoche và Dilgo Khyentse Rinpoche. Ban đầu ngài là thông dịch viên và trợ lý cho các bậc thầy kính yêu, sau đó ngài tự mình giảng dạy. Ngài đã đến nhiều quốc gia, quan sát thực tế cuộc sống của con người rồi tìm cách làm cho giáo lý Phật giáo Tây Tạng trở nên ý nghĩa và phù hợp với người hiện đại.
Từ đó, ngài phát triển phong cách giảng dạy độc đáo và khả năng nhạy bén trong việc điều chỉnh giáo lý theo cuộc sống hiện đại, điều được thể hiện sống động trong cuốn sách đột phá của ngài, Tạng thư sinh tử. Rinpoche giảng dạy hơn bốn mươi lăm năm và sáng lập mạng lưới quốc tế các trung tâm và hội nhóm Phật giáo, đặt tên là Rigpa. Ngài đã đi khắp châu Âu, Mỹ, Úc và châu Á, thuyết giảng cho hàng ngàn người trong các khóa tu và chuyến giảng dạy. Ngài qua đời năm 2019.
Sách Tạng Thư Sinh Tử (Bìa Cứng) của tác giả Sogyal Rinpoche, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark