TẤT CẢ DANH MỤC

Trường Ca Achilles

  • Giá bán: 140.400 ₫ 156.000 ₫
  • Tiết kiệm: 15.600 ₫-10%

Khuyến mãi & Ưu đãi tại NetaBooks:

  1. Mã giảm NETA2024 - GIẢM THÊM 5% CHO ĐH từ 299k
  2. Mã giảm NETA100K - GIẢM 100k CHO ĐH từ 1.499k
  3. Miễn phí giao hàng cho đơn hàng từ 150.000đ ở TP.HCM, 300.000đ ở Tỉnh/Thành khácXem chi tiết
  4. Tặng Bookmark cho mỗi đơn hàng
  5. Bao sách miễn phí (theo yêu cầu)Xem chi tiết
Hết hàng. Quý Khách quan tâm có thể để lại email, Neta sẽ thông báo khi có hàng.
THÔNG BÁO KHI CÓ HÀNG
100% Sách thật
Đổi trả miễn phí nếu hàng lỗi
  • Tác giả:

  • Ngày xuất bản:

    06 - 2023
  • Kích thước:

    14 x 22.5 cm
  • Nhà xuất bản:

    NXB Kim Đồng
  • Hình thức bìa:

    Bìa mềm
  • Số trang:

    444

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Giới thiệu sách Trường Ca Achilles

Hy Lạp vào thời hoàng kim của các anh hùng. Patroclus là một hoàng tử trẻ vụng về, bị trục xuất tới vương quốc Phthia và được nuôi dạy dưới sự che chở của vua Peleus cùng cậu con trai hoàng kim của ngài, Achilles. “Người Hy Lạp vĩ đại nhất” – mạnh mẽ, đẹp đẽ, và mang nửa dòng máu của một nữ thần – Achilles là tất cả những gì mà Patroclus không bao giờ có được. Nhưng bất chấp sự khác biệt giữa họ, hai cậu bé trở thành chiến hữu trung thành của nhau. Tình cảm giữa họ càng đậm sâu khi cả hai lớn lên thành những chàng trai trẻ, thành thạo trong kĩ nghệ chiến đấu và y dược.

Sách Trường Ca Achilles. Tác giả Madeline Miller

Khi tin tức truyền tới rằng nàng Helen xứ Sparta đã bị bắt cóc, những chiến binh Hy Lạp, bị trói buộc bởi lời thề máu, phải nhân danh nàng mà vây hãm thành Troy. Bị cám dỗ bởi lời hứa hẹn về một số mệnh huy hoàng, Achilles tham gia hàng ngũ của họ. Bị giằng xé giữa tình yêu và nỗi lo sợ dành cho người bạn của mình, Patroclus ra trận theo Achilles. Họ không hay biết rằng các nữ thần Số Phận sẽ thử thách cả hai người họ hơn bao giờ hết và đòi hỏi một sự hi sinh khủng khiếp.

Dựa trên nền tảng của sử thi Iliad, câu chuyện về cuộc chiến thành Troy vĩ đại đã được Madeline Miller kể lại với tiết tấu dồn dập, lôi cuốn, và không kém phần xúc động, đánh dấu sự khởi đầu của một sự nghiệp rực rỡ.

Sách Trường Ca Achilles. Tác giả Madeline Miller - 2

Nhận xét, đánh giá về cuốn sách Trường Ca Achilles

"TRƯỜNG CA ACHILLES kể lại câu chuyện về vị anh hùng vĩ đại nhất Hy Lạp theo góc nhìn từ người bạn thân Patroclus của cậu. Điểm đặc biệt ở đây là Madeline Miller đã dẫn dắt câu chuyện theo mối tình lãng mạn giữa Achilles và Patroclus. Trong khi vẫn trung thành với các huyền thoại Hy Lạp và những tác phẩm của Homer, Miller đã sáng tạo và lấp các lổ hổng tồn tại theo những cách thật thuyết phục, sáng tạo cho Patroclus một quá khứ hợp lý, đi từ tình bạn và cuối cùng là tình yêu giữa hai chàng trai trẻ, tác phẩm đã đưa ra một góc nhìn mới về phần con người trong cuộc chiến thành Troy. TRƯỜNG CA ACHILLES mang đến một cái nhìn mới cho câu chuyện cổ xưa này... Bạn tưởng rằng mình đã biết rõ câu chuyện, nhưng rồi lại ngạc nhiên với nhiều lớp nghĩa mới có thể được đưa ra bởi một người viết thông minh." - Rick Riordan, tác giả các bộ truyện ăn khách Percy Jackson & the Olympians, The Heroes of Olympus, The Trials of Apollo...

"Madeline Miller đã tạo nên một câu chuyện cảm động cho hai trong số những người đóng vai trò quan trọng nhất cuộc chiến thành Troy. Cô hoàn toàn không phải là người đầu tiên nhìn nhận mối quan hệ giữa Achilles và Patroclus theo hướng tình nhân của nhau, nhưng việc cô sẵn sàng theo đuổi con đường nằm ngoài sử thi đã mang lại cuộc đời mới cho những anh hùng huyền thoại này." - Lời nhận xét của nhà báo, biên tập viên tạp chí TIME Megan McCluskey khi xếp cuốn sách TRƯỜNG CA ACHILLES vào Top 100 tiểu thuyết fantasy hay nhất mọi thời đại.

Thông tin tác giả Madeline Miller

Madeline Miller

Sinh ra ở Boston, lớn lên tại thành phố New York và Philadelphia. Cô tốt nghiệp bằng cử nhân và thạc sĩ ngành Latinh học và ngành Hy Lạp cổ đại tại trường Đại học Brown. 15 năm qua, cô tham gia giảng dạy và kèm cặp sinh viên trong lĩnh vực tiếng Latinh, Hy Lạp, và văn chương Shakespeare. Trường ca Achilles, tiểu thuyết đầu tay của cô, giành giải Orange năm 2012 dành cho tiểu thuyết hư cấu. Tác phẩm này đã được dịch ra 25 ngôn ngữ trên thế giới.

Với niềm say mê bất tận về thần thoại Hy Lạp cũng như sử thi Iliad, Madeline Miller đã viết nên cuốn tiểu thuyết TRƯỜNG CA ACHILLES như một phần mở rộng của Iliad, dựng thêm câu chuyện được nhắc đến ngắn ngủi giữa hai vị anh hùng của trong cuộc chiến thành Troy là Achilles và Patroclus. TRƯỜNG CA ACHILLES ra mắt vào năm 2011 tại Anh và năm 2012 tại Mỹ, khi Miller 33 tuổi, nhưng để hoàn thành cuốn sách này, cô đã dành ra hơn 10 năm nghiên cứu, và viết đi viết lại bản thảo của mình. Tức là cô bắt tay vào câu chuyện này khi mới chỉ 23 tuổi.

Ngay từ khi ra mắt, cuốn sách đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cũng như độc giả. TRƯỜNG CA ACHILLES được trao giải Orange năm 2012 - một trong những giải thưởng danh giá dành cho các tác giả nữ viết bằng tiếng Anh. Cuốn sách cũng được tạp chí TIME bình chọn là một trong số 100 tác phẩm fantasy hay nhất mọi thời đại. TRƯỜNG CA ACHILLES đã được dịch ra hơn 25 thứ tiếng trên thế giới, bán được hơn 1 triệu bản. Tác phẩm này luôn nằm trong danh sách bán chạy của tờ New York Times và giành vị trí #1 sau hơn 10 năm phát hành. 7 năm sau ngày phát hành TRƯỜNG CA ACHILLES, Madeline Miller cho ra mắt tác phẩm thứ hai của cô - CIRCE, là câu chuyện về cuộc đời của nữ phù thuỷ Hy Lạp Circe từng được nhắc đến trong sử thi Odyssey.

Sách Trường Ca Achilles của tác giả Madeline Miller, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark

ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỘC GIẢ

Hãy đánh giá Trường Ca Achilles để giúp những độc giả khác lựa chọn được cuốn sách phù hợp nhất!

Trường Ca Achilles

Trường Ca Achilles

Giá bán tại NetaBooks: 140.400 ₫ 156.000 ₫
Tiết kiệm: 15.600 ₫-10%
5/5
(3 nhận xét)
  • 100% | 3 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
  • 0% | 0 đánh giá
GỬI ĐÁNH GIÁ CỦA BẠN
Đánh giá
Gửi
Avatar
Nhi Phương
Trường ca Achilles - Madeline Miller Patroclus và Achilles yêu nhau và đó là một chuyện tình đẹp. Achilles, là một á thần, là chiến binh mạnh nhất Hy Lạp thời ấy, là người yêu của Patroclus và cũng là người Patroclus yêu nhất. Patroclus, là người phàm, một vị hoàng tử bị trục xuất, là người yêu Achilles đến hơi thở cuối cùng và cũng là người được Achilles đáp lại tình cảm. "Hãy kể tên một vị anh hùng được hạnh phúc đi" "Cậu không kể được à?" "Mình biết mà. Người ta chẳng bao giờ để cho cậu nổi tiếng và hạnh phúc cả." Nói gì về Trường ca Achilles đây nhỉ? Nói rằng nó khiến mình khóc nhiều quá, nó mang đến cho mình nhiều cảm xúc quá, nhiều đến nỗi mà đã gần 1m trôi qua rồi, giờ mình mới viết tiếp review còn dang dở nhưng mắt vẫn ứa nước. Sao lại nhiều cảm xúc thế? Vì tình yêu ấy đẹp quá, và cũng cay đắng quá! Đẹp ở đây là tình cảm họ dành cho nhau chứ chuyện tình của hai người không thể nói là đẹp được bởi nó nhiều trắc trở, khó khăn và đớn đau nữa ... Kể câu chuyện dưới góc nhìn của Patroclus khiến cho áng văn này mang nhiều cảm xúc, thêm gần gũi và cho mình thấy một Achilles rất "người", một Achilles đẹp đẽ nhường nào, tình cảm ra sao và nhiều khi cũng cứng đầu chết lên được. Không bàn nhiều về cái kết vì có lẽ đó là điều ai cũng biết rõ, cũng chính vì biết rõ mà mỗi khi đọc đến một phân đoạn tình cảm giữa hai người tim mình lại nhói lên, nước mắt cũng tự động trào ra... mình thấy không cam lòng trước kết cục ấy, họ xứng đáng có một bến đỗ đẹp hơn, nhưng đâu làm gì được khi lời sấm truyền đã điểm. "Đi đi, nó đang đợi ngươi đấy." "Trong bóng đêm, hai hình bóng, vươn qua hoàng hôn nặng nề, tuyệt vọng. Tay họ chạm vào nhau, và ánh sáng bùng lên như hàng trăm chiếc bình vàng rót ra ánh mặt trời." Bằng cách nào đó, thì đây là một kết cục đẹp, nhỉ?
Trả lời
Avatar
Nguyễn Việt Phương
Công nhận là đỉnh. Mình phải khâm phục chị tác giả khi khéo léo kể lại câu chuyện Troy một cách vừa trung thành với Iliad với Thần thoại Hy Lạp và những dữ liệu nghiên cứu của những người cùng thời ghi chép lại cho đến ngày nay mà mình tìm hiểu được qua Wiki (như việc Achilles trong lúc đau khổ trước xác của Patroclus thì có buông lời trách móc cậu cũng được chị tác giả đưa vào có chọn lọc hơn). Đọc tác phẩm này của tác giả mình cảm thấy mọi chi tiết sự kiện và diễn biến tâm lý được chị nghiên cứu kỹ, sắp xếp, làm cho khớp và hợp tình hợp lý hơn thậm chí là đến mức mà mình thấy tuy là có sự hư cấu và can thiệp của thần linh nhưng đây mới đúng là những gì thật sự đã diễn ra. Phim Troy sản xuất năm 2004 đơn giản là xuyên tạc quá mức và không trung thành với những ghi chép và các tác phẩm cổ đại. Đọc mà mình cảm giác đang xem phim với rất nhiều đoạn thoại đáng nhớ. Mình thích nhất đoạn thoại giữa Patroclus và Briseis. Đọc mà thấy được cả câu thoại tiếng Anh hiện lên trong đầu và như thấy được diễn viên đang nói lên những câu thoại ấy. Cuốn sách này kiểu gì cũng sẽ được dựng thành phim sau này. Dù đã từng đọc và biết đến 2 tác phẩm kia nhưng quả thực tên các nhân vật khá dài và khó nhớ nên phải đọc một lúc mới định hình được các nhân vật trong câu chuyện. Tuy kể chuyện mượt mà mạch lạc nhưng nếu không tập trung thì cũng có thể thấy hơi rối và có gì đó mâu thuẫn giữa các tình tiết hay sự phát triển tính cách của các nhân vật, một phần cũng do tác giả không giải thích vội mà chỉ để lộ ra dần về sau. Đọc nó khiến mình không thể không liên tưởng đến phim truyền hình đình đám Spatarcus khi nó thành công trong việc cho người xem một góc nhìn mới về cái tạo nên một con người anh hùng hay một người vĩ đại, cái phi lý của chiến tranh và cái gọi là tình yêu thực sự là gì. Câu chuyện còn cho thấy những cái phù phiếm như cái đẹp và danh vọng có thể đưa ta đến những tai hoạ lớn thế nào ở khía cạnh cá nhân cũng như tập thể.
Trả lời
Avatar
Bình An
Trường ca Achilles là cuốn truyện kể về vị anh hùng lừng lẫy trong trận chiến thành Troy - hoàng tử Achilles, theo lời kể của vị hoàng tử bị trục xuất - Patroclus. Ở đầu câu chuyện, trong khi Achilles xuất hiện với ánh hào quang rực rỡ, thì Patroclus lại cực kỳ nhỏ bé và yếu đuối. Vậy nhưng, họ lại gắn kết với nhau bằng một tình cảm mà không ai có thể tách rời, một tình cảm vượt lên trên cả tình bạn hay tri kỷ. Ôi những đoạn miêu tả trong cuốn này thực sự đẹp đến mê hồn, những khoảnh khắc mà Achilles và Patroclus ở cạnh nhau dường như đều phát sáng rực rỡ, khiến mình cảm thấy lâng lâng luôn ấy. Tuy nhiên đan xen giữa cảm giác hạnh phúc còn là sự lo lắng, hồi hộp và cả đau lòng nữa. Với những bạn biết rõ về thần thoại Hy Lạp thì cái kết đã được biết từ đầu, còn với mình, dù không biết trước nhưng mình cũng phần nào đoán được cái kết. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng đến sự lôi cuốn của cuốn truyện đâu, vì như mình đã nói, những đoạn miêu tả thực sự quá đẹp và lời kể của Patroclus vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt, dường như có thể điều khiển được cảm xúc của người đọc vậy.
Trả lời
 

HƠN 21.000 TỰA SÁCH HAY

Tuyển chọn bởi NetaBooks.vn

 

MIỄN PHÍ GIAO HÀNG

Từ 150k ở HCM, từ 300k ở tỉnh thành khác

 

QUÀ TẶNG MIỄN PHÍ

Tặng bookmark, bao sách miễn phí

 

ĐỔI TRẢ NHANH CHÓNG

Hàng bị lỗi được đổi trả nhanh chóng