Có thể nhận xét rằng vẽ tranh bằng màu nước cũng tựa như kết hôn. Trong cuộc sống hôn nhân, những điều làm chúng ta yêu nhau từ phút đầu thường là những điều làm chúng ta phát điên lên về sau. Càng học thêm về " nghệ thuật" của hôn nhân, chúng ta lại càng biết trân trọng các phẩm chất của nhau và ứng xử cho khéo. Khi dùng màu nước, người vẽ cần cách tiếp cận tương tự. Khi tay nghề ngày càng vững, bạn sẽ biết cách nắm bắt khoảnh khắc bất chợt độc đáo và niềm vui mà màu nước mang lại cho người vẽ. Để rồi sau đó, mỗi bức tranh không chỉ đơn thuần là sản phẩm, mà còn là kết quả của sự phối hợp giữa người vẽ và chất liệu.