Giới thiệu sách
Vườn Nhà Có Nắng Trong Lòng Nở Hoa
“Lòng ai chẳng có nhiều vết nứt, để niềm tin rớt rơi nhiều
Có người trống trải để mầm vươn cỏ dại, có linh hồn khắc khoải mảnh xương rồng lắm gai.
Còn em sợ hãi hồn mình mang xấu xí, kiếm tìm hạt giống, nở Tulip sớm mai.”
Tâm hồn chúng mình những ngày tập lớn tựa như mảnh vườn vừa gieo hạt đã phải đón những cơn giông đầu mùa. Trong hành trình học cách trưởng thành ấy, “Vườn nhà có nắng trong lòng nở hoa” sẽ như một người bạn đồng hành dịu dàng, luôn kề bên “người làm vườn” tập sự để cùng học cách yêu thương và nâng niu khu vườn nội tâm của chính mình.
Cuốn sách được Thảo Nguyên viết trong những năm tháng tuổi trẻ - nơi có tình yêu, khát vọng, nỗi nhớ và cả vỡ tan.
“Những đứa trẻ con tự dưng lớn
Chưa hiểu đời khó bước, dễ mông lung
Nhưng mong khi ta biết mình còn trẻ
Vẫn sẽ yêu, sẽ cố gắng hết lòng.”
Từng trang sách phản chiếu một phần tâm hồn người trẻ, khiến ai đọc cũng có cảm giác như đang bắt gặp chính mình với những hoài nghi, những mơ mộng, và cả những vết xước thật khó gọi tên.
- Phần 1: Về nhà - bắt đầu bằng những xúc cảm nồng nàn, những nhớ thương khi ta chạm vào miền ký ức tuổi thơ, nơi mái nhà xưa luôn là chốn bình yên để trái tim trở về.
- Phần 2: Quãng nghỉ - là lúc những đứa trẻ đi qua vùng đất xa lạ, tự cho mình một khoảng lặng để học cách chữa lành, để hiểu rằng đôi khi chậm lại là điều cần thiết.
- Phần 3: Mùa thương - là bức tranh của những tháng năm thanh xuân rực rỡ nơi mỗi mùa đều đọng lại những kỷ niệm riêng, như từng lớp màu hòa vào nhau vẽ nên bức họa đời người.
- Phần 4: Cho em - là lời thì thầm dành cho chính mình và cho những cô/ cậu bé đang lặng lẽ bước qua ngày tháng, nhắn nhủ mỗi người mang trong tim lòng biết ơn với cuộc đời và những điều đã từng đi qua.
- Phần 5: Đôi dòng - khép lại bằng những câu chữ còn dang dở, những xúc cảm chưa kịp gọi tên, để lại dư âm dịu dàng chạm đến trái tim các bạn trẻ đang tập nhìn đời bằng đôi mắt sáng trong.
Để rồi khi khép lại những trang sách nhỏ, bạn sẽ biết cách tự mình gieo xuống những hạt giống quý báu của tâm hồn, dần kiên nhẫn tưới tắm nó bằng niềm tin, chăm bón bằng yêu thương và sẵn lòng đón nhận những tia nắng dịu hiền. Tất cả đều để một ngày nào đó hoa sẽ nở trong lòng “những đứa trẻ tập lớn” - một cách bình yên và hạnh phúc.
“Ôm em
Để dòng chảy yêu thương còn đó
Để một ngày hoa nở
Em thì vẫn bình an.”
Sách Vườn Nhà Có Nắng Trong Lòng Nở Hoa của tác giả Thảo Nguyên, có bán tại Nhà sách online NetaBooks với ưu đãi Bao sách miễn phí và Gian hàng NetaBooks tại Tiki với ưu đãi Bao sách miễn phí và tặng Bookmark